Cha đi bỏ lại trần gian
Vành khăn tang trắng con mang suốt đời

------------------------------------- --------------
Người về âm cảnh hồn thư thái
Kẻ ở duơng gian dạ ngậm ngùi
-------------------------------------------------- ----------
Xe Thiên Cổ đưa ngưòi về Tây Trúc
Khách duơng trần tống biệt ngậm ngùi thuơng.
-------------------------------------------------- ----------
Cha ơi! Từ đây cách biệt rồi
Âm Duơng cách trở phải chia phôi
Còn đâu bóng dáng cha ngày đó
Mẹ hiền goá phụ, đứa con côi
-------------------------------------------------
NGUYỄN HỮU LỘC
Sinh năm:1973
Mất ngày:17-05-2010 (nhằm ngày:04-04 năm Canh Dần Âm Lịch)
tại Thành phố Hồ Chí Minh
Huởng duơng:38 tuổi
Trải qua ba mươi tám năm của cuộc đời
với biết bao buồn-vui,
với nhiều biến động và thăng trầm
của cuộc sống ,Hữu Lộc đã để lại
trong lòng mọi người hình ảnh
của Hữu Lộc luôn tươi cười,
nhiệt tình gi úp đỡ mọi người.
Ngày Hữu Lộc ngã bệnh,mọi người
đã tận tình cứu chữa.
Ngày Hữu Lộc mất đi,mọi ngườii đã
tận tâm lo hậu sự và mai táng
cho Hữu Lộc được Mồ Yên Mã Đẹp.
Mọi ngưòi sẽ tiếp tục thực hiện
Những hoài bão và ước mơ
của Hữu Lộc còn dang dở,
Chăm lo cho gia đình vợ và
các con cùng gia đình anh chị em
của Hữu Lộc lúc khó khăn,
để Hữu Lộc an lòng yên nghỉ
thả hồn về với d òng sông quê hương
của một thời thơ ấu, ……
Quê Hương đó, quê hương là nỗi nhớ
Nhớ nào hơn,nỗi nhớ chính mình xưa
Nhìn bức tranh vô nghĩa đến lạ lùng
Đã khơi động cả một trời dĩ vãng…
Với tấm lòng thành,cầu mong
Linh hồn Hữu Lộc sớm siêu thoát
về miền Cực Lạc
